Thắng một trận banh chẳng thay đổi gì cả
Khi sơn hà mục rã liêu xiêu
Ngư ời lao cô ng n ô lệ rất nhiều
Có một điều … HÈ N … chẳng ai dám nói
Một trận banh chẳng làm thay đổi
Đất nước nghè o vẫn đó i như xưa
Qua văn minh xin ch én cơ m th ừa
Mà hãnh diện cho mình vua một cõi
Giỏi thì hãy xuống đường chống đối
Những bất công chẳng dám đi đòi
Quyền tự do đang bị xiềng trói
Quyền dân chủ chẳng dám nói ra
Thua trận banh đâu gì nhụ c n hã
Nhìn nước nhà thua cả Cao Miên
Tự hào gì hỡi một l ũ đi ên
Khi phải sống gông xiềng đảng trị
Khi sơn hà mục rã liêu xiêu
Ngư ời lao cô ng n ô lệ rất nhiều
Có một điều … HÈ N … chẳng ai dám nói
Một trận banh chẳng làm thay đổi
Đất nước nghè o vẫn đó i như xưa
Qua văn minh xin ch én cơ m th ừa
Mà hãnh diện cho mình vua một cõi
Giỏi thì hãy xuống đường chống đối
Những bất công chẳng dám đi đòi
Quyền tự do đang bị xiềng trói
Quyền dân chủ chẳng dám nói ra
Thua trận banh đâu gì nhụ c n hã
Nhìn nước nhà thua cả Cao Miên
Tự hào gì hỡi một l ũ đi ên
Khi phải sống gông xiềng đảng trị